“Người giúp việc trong gia đình chồng”
Khi mới về nhà chồng, chị Phương đã phải một mình dọn dẹp trong hai ngày, trong khi em trai và hai cô em gái chồng ngồi xem tivi. Mọi người tưởng rằng đây là thử thách để chị thể hiện khả năng nội trợ, nhưng thực tế, chị lại trở thành "đầy tớ" không công trong một gia đình có nếp nghĩ cổ hủ. Dù được ngưỡng mộ vì gả vào gia đình danh giá, chị cảm thấy lạc lõng và chịu đựng áp lực, thường xuyên khóc một mình trong đêm vì quá mệt mỏi.
Chị cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, giống như người giúp việc hơn là con dâu trong gia đình. Sau hai năm làm dâu trưởng, chị phải lo mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Mỗi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho sáu người với sáu món khác nhau, rồi dọn dẹp nhà cửa với cái bụng đói. Ngày nào cũng phải lau nhà hai lần, nhưng mẹ chồng chị luôn yêu cầu chị phải làm sạch từng ngóc ngách, thậm chí đi theo chỉ trỏ. Sau khi dọn dẹp, chị lại phải rửa bát và hỏi từng người về bữa tối trước khi mới được rời nhà đi làm.
Có hôm chị đi chợ vội vì cuộc họp quan trọng, mua thiếu đồ ăn cho chú út. Chiều về, không thấy đồ, chị lại phải chạy đi mua kẻo tối không có ăn, khiến chú út nổi khùng. Mẹ chồng lại trách mắng vì không lo chu toàn. Chiều tối, chị tất bật nấu ăn cho cả nhà, không có thời gian nghỉ ngơi, tối đến lại giặt giũ và dọn dẹp. Chị luôn thức khuya, có hôm xong việc trước thì lại bị em chồng nhờ làm thêm. Chị cảm thấy như không khác gì người giúp việc, trong khi gia đình thường chỉ trích công việc của chị, yêu cầu chị nghỉ làm để lo việc nhà khi có giỗ hay tiếp khách.
Chị Phương không thể nghe lời bố mẹ chồng mà cũng không thể nghỉ việc, nên đành xin sếp cho đến muộn. Do đó, chị thường xuyên bị sếp khiển trách vì thiếu trách nhiệm. Chồng chị không quá khó chịu như mọi người trong gia đình, nhưng cũng không bao giờ hỏi thăm chị có mệt mỏi không, chỉ nói chị cần cố gắng sửa đổi. Sau hai năm làm dâu, dù là dâu trưởng, nhưng chị luôn bị xét nét và không nhận được lời cảm ơn hay động viên nào. Ngay cả em chồng cũng soi mói và dạy dỗ chị. Những ngày làm dâu khiến chị cảm thấy dài đằng đẵng, mệt mỏi và cô đơn, như một người giúp việc hơn là một thành viên trong gia đình.
Source: https://afamily.vn/osin-nha-chong-20110322015616412.chn